Linh Miêu: Xem phim kinh dị nhưng không thấy sợ, chỉ thấy buồn cười!
Sau thành công của Quỷ Cẩu 2023, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa nhanh chóng ra mắt Linh Miêu và công bố vũ trụ linh dị với nhiều tác phẩm kinh dị dựa trên truyền thuyết dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng của Linh Miêu lại gây thất vọng, khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng thành công của kế hoạch này. Phim diễn ra tại Huế, xoay quanh gia tộc Dương Phúc giàu có chuyên xây mộ cho giới thượng lưu. Khi Mệ Bích Hồng Đào giao lại công việc cho con trai Vĩnh Trọng Samuel An, thảm họa xảy ra khi cháu đích tôn Gia Cường gặp tai nạn chết đuối. Tại đám tang, một con mèo đen bất ngờ nhảy qua hòm, khiến cậu bé sống lại và mở đầu cho chuỗi bi kịch của gia đình. Mặc dù bối cảnh phim có điểm cộng, nhưng cảm giác kinh dị lại không đủ mạnh.
Phim khéo léo chọn bối cảnh Huế với nhiều câu chuyện tâm linh, tạo sự mới lạ so với các tác phẩm cùng đề tài. Ngôi nhà cổ của gia tộc Dương Phúc mang lại cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo, với màu sắc đẹp nhưng u ám. Tuy nhiên, những khởi đầu hứa hẹn lại bị lãng phí. Đạo diễn Lưu Thành Luân tham lam khi cố kết hợp yếu tố kinh dị và máu me, dẫn đến những chiêu trò hù dọa cũ kỹ. Các cảnh jump-scare dễ đoán và âm thanh quá to không tạo ra sự đáng sợ, trong khi nhiều yếu tố kịch tính đã bị "học lỏm" từ các phim Hollywood như The Conjuring và Insidious.
Nhiều cảnh hù dọa trong "Linh Miêu" chưa thực sự hiệu quả, kết thúc hụt hẫng và không khai thác triệt để yếu tố tâm linh của cố đô. Phần máu me và chết chóc có phần giống "Cám 2024" và các tác phẩm kinh dị khác, nhưng hóa trang kém và đạo cụ giả trân khiến những cảnh đáng lẽ kinh dị trở nên buồn cười. Kỹ xảo phim kém, khiến ma đói trở nên hài hước thay vì đáng sợ, và những cuộc tấn công của quỷ đói chỉ tạo cảm giác như một phiên bản parody rẻ tiền. Nội dung dễ đoán, với bí ẩn trong gia tộc Dương Phúc, nơi mỗi nhân vật đều có bí mật riêng, trong khi cái chết và tái sinh của Gia Phúc đầy màu sắc li kì.
Sự thay đổi tính cách của cậu bé và các sự kiện kinh hoàng trong gia tộc tạo ra nhiều câu hỏi cho khán giả. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đến một nửa thời lượng phim, người xem dễ dàng đoán được thân phận con quỷ và bí ẩn nhà Dương Phúc, cũng như phản diện thực sự. Cách tạo nút thắt và tiết lộ của Lưu Thành Luân thiếu tinh tế, khiến phim mất đi sự hấp dẫn khi mọi thứ trở nên dễ đoán. Các tình tiết diễn ra chậm chạp, thiếu kịch tính, và nhân vật hành động lòng vòng, không có mục đích rõ ràng. Đặc biệt, Linh Miêu cho phép phản diện giảng lý do lâu mà không giải quyết vấn đề, tạo cảm giác lê thê và khó chịu, chỉ để “phe tốt” có cơ hội lật kèo.
Câu thoại trong phim ngô nghê, giống như trẻ con cãi nhau, khiến buổi chiếu kinh dị trở thành hài hước vì quá ồn ào và giáo điều. Thùy Tiên cố gắng nhưng chưa đủ. Trong dàn diễn viên, Linh Miêu và Hồng Đào thể hiện tốt, đặc biệt Hồng Đào đã hóa thân thành Mệ Bích lạnh lùng, tàn nhẫn vì sự an nguy của bản thân, trái ngược với hình ảnh dịu hiền trước đây. Cuối phim có một cảnh chuộc lỗi cảm động, nhưng các nhân vật khác lại nhạt nhòa. Samuel An vẫn diễn một màu, không khác gì Bảo Hoàng trong phim trước. Thiên An có tiến bộ với vai diễn vừa nhẫn tâm vừa cam chịu.
Dù Thùy Tiên gây chú ý trong vai diễn điện ảnh đầu tiên, nhưng màn thể hiện của cô vẫn chưa đủ ấn tượng. Đạo diễn Lưu Thành Luân đã dành nhiều đất diễn cho cô, nhưng cô chủ yếu chỉ gồng mình trong biểu cảm và thỉnh thoảng nở nụ cười nguy hiểm trước máy quay. Đài từ của dàn diễn viên đều kém và khó nghe, với chất giọng Huế giả tạo. 25 Dòng phim kinh dị từ trước đến nay thường dễ thu hút khán giả, nên nhiều hãng phim ngày càng chú trọng vào thể loại này.







Source: https://kenh14.vn/linh-mieu-xem-phim-kinh-di-nhung-khong-thay-so-chi-thay-buon-cuoi-215241124140711583.chn